Kết quả tìm kiếm cho "Thị trường gạo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4728
Với phương châm “ai có đến biếu, ai thiếu đến cho”, bếp ăn 0 đồng của chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) phục vụ miễn phí gần 3.000 suất ăn chay mỗi tuần cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 ước đạt 5,8 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước nhưng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 10/12.
Những ngày cuối năm, khi các cơn lũ liên tục xuất hiện, thị trường lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung, An Giang nói riêng vẫn giữ được sự bình ổn.
Dùng tiền tiết kiệm để mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí cho bệnh nhân, hơn 7 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Giang, ngụ ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy (tỉnh An Giang) đã chuyển chở kịp thời, cứu hàng trăm bệnh nhân. Học tập và làm theo Bác Hồ bằng tấm lòng chân chất, anh được người dân địa phương tin tưởng, quý mến.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam.
An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam bộ, bờ biển dài 200km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150km, với cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Hà Tiên thuận lợi giao thương quốc tế và nhiều cửa khẩu phụ. Tỉnh là đầu mối giao thương nội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh, Phnom Penh và Vịnh Thái Lan. Từ lợi thế đó, tỉnh phát triển kinh tế biên mậu, đặt mục tiêu trở thành “cửa ngõ thương mại quốc tế” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hơn 10 năm qua, bà Trần Thị Húng (đồng bào Hoa, 56 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Bình An luôn lặng lẽ vận động hỗ trợ nhà ở, sẻ chia hạt gạo nghĩa tình, mở hướng làm ăn cho đối với nhiều hộ nông dân khó khăn.
Do nhu cầu từ các thị trường châu Á truyền thống suy yếu, một số nhà xuất khẩu đã bắt đầu chuyển hướng sang các thị trường châu Phi như Ghana hay Bờ Biển Ngà.
Từ những lò bánh nhỏ ẩn dưới tán dừa ven sông đến gian hàng rộn ràng ở các lễ hội, bánh dân gian Nam Bộ hiện diện như một phần của đời sống người dân phương nam, mộc mạc mà đậm đà. Mỗi loại bánh chứa đựng thành phần và lịch sử riêng, phản ánh sức sống của nghề truyền thống trong dòng chảy đương đại.
Sau gần 4 tháng phát động, hội thi “Vẽ tranh theo sách từ chất liệu tự do” năm 2025 nhận được 538 bức tranh tham gia.
Ở khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang), ông Châu Che được người dân xem như chỗ dựa. Là đồng bào Khmer, ông nhiều năm gắn bó với những việc làm nhỏ mà nghĩa tình lớn.